Tìm được chồng “chuẩn” nhờ số tốt.
Yến, 28 tuổi, sống tại Khâm Thiên, Hà Nội, được bạn bè nhận xét là phụ nữ có nhan sắc và khéo léo trung bình, nhưng lại may mắn có một người chồng tuyệt vời. Chồng Yến chiều chuộng cô như công chúa và luôn đưa đón cô, khiến nhiều người xung quanh ghen tỵ. Sau 5 năm hôn nhân, họ vẫn tình tứ như cặp đôi mới yêu, điều này khiến chị Thảo, hàng xóm của Yến, cảm thấy chạnh lòng vì chồng mình không như vậy. Hành động yêu thương của anh Thái, chồng Yến, đôi khi khiến chị Thảo phải ngượng ngùng.
Mỗi khi vợ hắt hơi, anh Hải lại cuống cuồng lo thuốc thang và chăm sóc vợ tận tình, thậm chí cõng vợ qua những con đường ngập lụt. Chị Trang, 32 tuổi, sống tại Linh Đàm, Hà Nội, cảm thấy may mắn khi có một người chồng chu đáo như anh. Dù bận rộn với công việc, anh vẫn đảm đang việc nhà và chăm sóc cả gia đình vợ. Chị từng lo lắng về việc lấy chồng khi thấy nhiều phụ nữ phải vất vả, nhưng giờ chị hạnh phúc với cuộc sống của mình.
Chị Trang yêu anh Hải 4 năm nhưng vẫn lo sợ sau cưới anh sẽ thay đổi, trở thành người đàn ông xấu. Chị hình dung mình sẽ trở thành bà vợ khổ cực, suốt ngày quanh quẩn với bếp núc và con cái, khiến chị chần chừ trong khi anh năn nỉ. Mặc dù tin anh, nhưng những điều chứng kiến từ bạn bè khiến chị hoài nghi. Chị sợ chồng không như mong đợi, thậm chí sợ bị đánh. Tuy nhiên, sau khi về nhà chồng, những lo sợ đó không hiện hữu. Anh Hải không lãng mạn nhưng chưa bao giờ làm chị buồn. Ngày cưới, anh thề sẽ không để chị khóc và hứa sẽ làm nhiều việc để hỗ trợ chị.
Chị Trang xúc động chia sẻ: "Anh ấy luôn nghiêm túc trong mọi việc và mang lại cho tôi tình yêu, hạnh phúc giản dị. Anh luôn hăng hái giúp đỡ gia đình tôi như một người con, không phải chàng rể. Bố mẹ tôi tự hào về anh, vì anh luôn sắp xếp mọi việc, từ nhỏ đến lớn, và chăm sóc chúng tôi khi ốm. Họ hàng thường bảo nhà tôi có phúc." Còn chị Thảo Kim Mã ở Hà Nội, đang nghỉ sinh con thứ hai, cũng hài lòng về chồng mình: "Ngoài việc cho con bú, anh ấy làm mọi việc khác mà không để tôi phải nhúng tay vào."
Chị Thảo đã sinh cháu thứ hai nhưng vẫn cảm thấy chồng mình không thể cho con ti bình. Dù mọi người cố gắng dập tắt hy vọng về một "người chồng mẫu mực", chị khẳng định rằng trong suốt nhiều năm sống cùng nhau, hai vợ chồng chưa bao giờ cãi nhau và anh luôn có mặt bên vợ con trong bữa ăn. Chị thừa nhận có hoài nghi nhưng không thể không công nhận những việc làm của chồng: luôn đón con, phụ giúp việc nhà, và không quên các dịp quan trọng. Chị cho rằng cơ hội trong hôn nhân là 50% may mắn và 50% nỗ lực của bản thân. Chị nhấn mạnh rằng nếu vợ không thay đổi và giữ gìn bản thân, thì chồng sẽ không có lý do để xa cách.
Chị nhận ra mình đã có một người chồng tốt.


Source: https://afamily.vn/tot-so-lay-duoc-chong-ngon-20130628014727557.chn